SOI

( 19/ 08/ 1945 – 19/ 08/ 2021. Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, lực lượng CAND Việt Nam ra đời. 76 năm song hành cùng đất nước, được Đảng và Bác Hồ dày công giáo dục, rèn luyện; sự đùm bọc, che chở của nhân dân; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, lực lượng Công an luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đem hết sức lực, tài chí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm tròn nghĩa vụ quốc tế… ). Trích dẫn Thư

Chúc Mừng

trên Báo Công An Nhân Dân.

Nam Mô A Di Đà Phật.
THỂ THỂ NAO HỜI ƠI. BINH NGHIỆP HỜI: – ( NẠN ĐAU )…
BÃO GIÔNG HỜI BỦA GIĂNG…
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
SOI
Hà Nội, lúc 22h 43ph ngày 19/ 08/ 2021
Rồi mai ta lại đi
Cùng trời hời cuối đất
Hời ân sanh vạn vật
Hời bóng sanh bóng tỏ
Người người hỡi đau đau
Trắng đen đen trắng vô tình
Nạn đau binh nghiệp dội hời dội đau
Tấm gương soi soi tỏ lối mòn
Nét chấm phảy vàng son phân xét
Vậy vậy hời. Hời hời nạn đau
Binh nghiệp đời nạn nạn người ơi
Viết cho người cho vàng son binh nghiệp
Đau đau hỡi hỡi người người ơi
Ta nhớ lắm vinh quang tên người
Đen đen trắng phân tỏ phân minh
Bóng gương soi soi chiếu nạn đau
Ta gọi người tâm can nhức nhối
Ta kêu tên sâu thẳm cứa tâm
Vết đao đời khắc hình nhức nhối
Người người ơi. Nạn nạn binh nghiệp
Còn đâu đó gọi tên đen trắng
Khắc vinh quang minh xét phân minh
Trắng đen đen trắng vô tình
Nhuộm chàm vai áo nét vàng tô son
Chàm đen tung áo vô tình
Nạn đau dội đổ vai người người ơi…
Nam Mô hời hỡi thế nhân đời
Vàng son binh nghiệp nạn hời dội vây
Đưa tan xót li biệt thương yêu
Đen đen trắng phủ vây ảo lộn…
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook