SÁT NHÂN TỘI ĐỒ ĐỘI LỐT
VINH QUANG…
GIEO RẮC LOẠN ẢO MUÔN CHỐN
NON SÔNG…
NAM MÔ XÃ TẮC TỔ TÔNG.
( Sẽ còn đó chát cay bấn loạn. Bấn loạn tội đồ tung hứng ác nhân… ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
HỠI HÙNG THIÊNG SÔNG NÚI ĐẤT VIỆT
HỠI GIANG SƠN GẤM VÓC QUẬT CƯỜNG
HỠI TIÊN TỔ CHA ÔNG THẪM ĐỔ
BAO CHIẾN CÔNG OAI HÙNG
GHI DẤU BIỆT LI
CON GỌI CHA CHA HỠI
ĐAU ĐAU THẪM CHÁT NGHẸN
TIÊN TỔ HỜI HUYỀN TÔNG
NAM MÔ XÃ TẮC NAM MÔ.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *