NGHĨA TÌNH

Hà Nội, lúc 16h 45ph ngày 06/ 11/ 2015
Có nỗi đau nào sao lại ngọt ngào đến thế
Bao trầm luân cay đắng của một kiếp làm người
Nợ ân tình nợ ơn nghĩa thế gian
Hỡi ai ơi sao chẳng đi hết đoạn đường trường
Núi cao rồi lại có núi cao hơn
Ta hãy sống và hãy yêu thương thật trọn vẹn
Ơn nghĩa này hãy để đất trời minh chứng
Quả kiếp này hãy để luân hồi xét soi
….
Con đã đi chưa hết đoạn đường trường
Nợ ơn nghĩa lại thêm thêm nợ tình người sâu lắng
Cao xanh hỡi Mẹ Cha ban phước
Trí Huệ này…
Tình người này…
Đắng cay đời người con xin bỏ lại phía sau…
Sứ mệnh Mẹ Cha trao…
Nhân gian hỡi
Cao xanh hỡi…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
NHÉ
Hà Nội, lúc 18h 59ph ngày 19/ 03/ 2022
Chia tay nhé chiều đông lãng vãng
Gió buông thềm lục lạc ru ngân
Chia tay nhé hao gày dầu dãi
Nắng phong trần đứt đoạn
đời ơi
Lang thang bóng lập lờ con nước
Gió thu hồn thu nhớ
thiên thai
Ta ở lại cung đàn gảy khúc
Khúc tang bồng day dứt
đoạn tan
Năm xưa đó thu hồn sông nước
Gảy cung đàn nối nhịp
đẩy đưa
Chia tay nhé hao gày
đong đếm
Khúc đoạn trường gõ nhịp
cạn nâng
Chia tay nhé…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *