HỠI HỒN THIÊNG TIÊN TỔ CHA ÔNG LỊCH SỬ TỪ NGÀN NĂM VĂN HIẾN LINH THIÊNG MÁU ĐÀO BẤT DIỆT UY NGHIÊM
NAM MÔ XÃ TẮC TỔ TÔNG VIỆT.

Hà Nội, lúc 17h 33ph ngày 20/ 04/ 2022
Hôm nay con về qua gõ chuông ngân xa khuất
Lục lạc gió vi vu vảng vất hồ thiên thai
Gõ thảng thốt chuông ngân bóng chiều ru thẫm dội
Tổ Quốc Việt Nam tôi nhuộm đỏ rực ánh nồng
Ba mươi tháng tư đỏ chiến công hoà chiến công
Cho hôm nay hôm qua cờ hoa reo phố thị
Sắc nồng thắm uyên ương tíu tít mùa hội nhập
Hội nhập bừng chuyển giao đất nước hoà chuyển mình
Chiến công mùa hội nhập nhà máy những công trình
Vút cao cùng tay nắm hoà nhập vui hội nhập
Cánh cổng mở đón chào niềm hân hoan tay nắm
Để lại vạn công trình nghiên cứu vui dựng xây
Hôm nay con về qua chuông ngân vang thăm thẳm
Có hội nhập hoà nhập ước mơ dựng xây lớn
Mãi mãi dành cất tặng thế hệ vun tương lai
Vảng vất bóng chiều tà bao vun đắp xây dựng
Quyết sách chợt ngỡ ngàng xoay chuyển vùng chuyển xoay
Bán nước nhuốm vinh danh phản bội Quốc Kì thẫm
Tài nguyên bao đóng góp dòng chảy dòng phú quí…
Hôm nay con về qua gõ chuông ngân vảng vất

Nam Mô Xã Tắc Tổ Tông Việt
Nam Mô con gõ ngân nga Ba Mươi Sáu Toà nghiêm bóng xiết cung
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *