BẾN

GÕ CÁNH CỔNG TAM TOÀ
QUÁN CHIẾU
LỆNH HỒN THIÊNG ĐẤT VIỆT TỔ TÔNG
NAM MÔ LIỆT TỔ LIỆT TÔNG
UY LINH MÁU ĐÀO THẪM ĐỎ
NÚI SÔNG
NAM MÔ THẪM ĐỔ QUẬT CƯỜNG
NGUYỆT QUẾ BẤT TỬ VỊ XUYÊN HÙNG THIÊNG
NAM MÔ THẪM ĐỔ ANH LINH
VÒNG TRÒN NHỨC NHỐI CHIẾU RỌI GẠC MA
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
BẾN
Hà Nội, lúc 11h 32ph ngày 25/ 04/ 2022
Dương cầm lạnh phím gảy
phím đứt
Bến phong trần liêu trai
tri di
Lạc bước hồn oán ai
Áo tơi nhuốm phong ba
Gõ cánh cổng tam toà
Hoán chuyển quán chiếu
cung
Tội đồ kẻ bán nước
Xới lộn gốc Tổ Tông
Địa linh hồn quốc thể
Giẫm đạp mồ Tiên Tổ
Ta trở về phong trần
Phong ba bão táp
đời
Có chi mô oán nghiệp
Thiên linh địa linh
kêu
Gõ cánh cổng phong ba
Cửa đời cửa trời mở
Thiên linh địa linh

Tội đồ chẳng thể dung
Kẻ bán nước vinh hoa
Giẫm đạp mồ Tiên Tổ
Nhuộm thẫm đỏ Quốc Kì
Thể nao Tiên Tổ
dung
Hôm nao nương thẫm đổ
Quốc Kì Đảng Vinh Quang
Đồng thuận Vầng Dương chiếu
Đảng Quang Vinh
dẫn dắt
Mở con đường hoà nhập
Xây dựng Tổ Quốc Việt
Nương áo Đảng Vinh Quang
Tựa Quốc Thể An Nam
Cha Vua Hùng gày dựng
Chủ Tịch Hồ Chí Minh…
Vậy vậy đó bữa nay
Kẻ tội đồ vinh hoa
Trốn chạy chạy trốn
vuột
Vòng tay Đảng Vinh Quang
Dòng chảy tài nguyên Việt
Tổ Tông Cha gày dựng
Bán nước nhuộm chàm đen
Tội đồ chẳng dung thứ
Gõ cánh cổng tam toà
Quán Chiếu Lệnh Hồn Thiêng…
Nam Mô Xã Tắc Tổ Tông Việt
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *