RU

Hà Nội, lúc 11h 45ph ngày 18/ 05/ 2022
Tiễn chân em chặng đời thanh xuân nửa vầng em
Mười tám quầng mây trắng đu đưa miền thanh xuân
Em ơi ngon giấc nồng trưa hè võng quạt đan
Ru ru em thiêm thiếp say say tỉnh chiêm bao
Ta như lạc như mê níu níu vầng mây trắng
Níu hồn em ngơ ngác tỉnh tỉnh rồi lại say
Ngỡ ngàng em thiêm thiếp võng quạt đan
à ơi
Trưa hè Mẹ dắt bóng đón đợi em chiêm bao
Giấc cay nồng thảng thốt Mẹ hỡi Mẹ nơi nao
Bóng nắng nhảy tí tách bóng Mẹ quàng hồn đưa
Đưa chân em tôi dại mười tám quầng đu đưa
Vọng hờ chuông ngân thẳm nhịp cầu kết lung linh
Sắc màu hoàng hôn đổ chạy dài phủ thanh xuân…

Nam Mô thăm thẳm xa ngân nhịp cầu níu gọi ru à thương thương
Đưa chân em tôi dại mười tám quầng đu đưa…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *