Tôi vẽ bông hoa nhỏ
vẽ sắc màu thời gian
cánh hoa li ti mảnh
bay bay chiều lặng
lặng
tôi vẽ giọt thời gian
tí tách rơi tí tách
vẽ thăng trầm rát buốt
vẽ lặng lặng đong đầy
dòng thời gian trầm mặc
quay cuồng khoác áo tơi
phù du đời hư ảo
men cay men chát chát
tôi vẽ em và tôi
con đường làng mải miết
bờ đê chiều cuộn gió
cánh diều chao nghiêng ngả
vòng xoay đời ảo vọng
tôi và em chênh vênh
tôi vẽ…

Hôm qua hôm nay
đời…

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *