NGÂN

Hà Nội, lúc 22h 32ph ngày 30/ 06/ 2022
Cửa bể đời
nông sâu
thăm thẳm
Men cay cười
chát chát
men say
Sóng vỗ về ru ngân
Mẹ biển
Lăn lăn giọt chất chứa
ru ngân
Con lại về vòng ru
Mẹ nhớ
Thủa ru hời con sóng
chạy lăn
Vỗ về con tháng năm ngây dại
Vết chân hằn dấu tích
phong ba
Mẹ biển ơi phong ba dội sóng
Thăng trầm đời buốt
chặng ngân
Vẫn đây đó thì thầm ngân vọng
Ru ầu ơ sóng vỗ
Mẹ biển
ru
Mẹ ơi đêm nay và cả vạn ngàn đêm sâu nữa
Phong ba đời sóng dội
chặng ngân
Vẫn đó đây Hải Đăng cột sóng
Ngọn đèn trời thắp đỏ
tri tâm
Thể nao đó thủa xa thủa nhớ
Thăng trầm phong ba giông lốc
chặng ngân
Mẹ ơi đêm nay ngàn khơi
dội sóng
Cuộn dâng trào nấc nghẹn
tim ơi
Có thể nao vòng quay tội
tội
Thăng trầm phong ba buốt rát
Mẹ ơi
Vẫn đây đó thì thầm ngân vọng
Gió ru hời quạt mát
Cha che
Ngọn Hải Đăng đèn trời mắt đỏ
Cha dõi hình dõi bóng
à ơi
Vẫn đây đó thì thầm vang vọng
Sứ mệnh chẳng có gì là cao xa
Sứ mệnh ngự chính tri lương tâm hồn
Con ơi sóng cả sóng trào
Thăng trầm bể khổ thói cười
đao găm
Giữ giữ nhé tri lương ân đức
Mái tranh nghèo đọt nhớ
đọt đan
Quạt mát Cha trưa hè
dõi bóng
Võng đầu hè Mẹ hát
ru ngân
Con ơi ví dặm đò đưa
Thăng trầm bể khổ thói cười
đao găm
Thể thể nao vượt vòng kim tỏa
Quán chiếu đất trời bóng Mẹ bóng Cha
Con vẫn đây thì thầm chuông vọng
Lời nguyện cầu Xã Tắc An Yên
Thương thương lắm ầu ơ
ví dặm
Vọng ngàn xa tiếng gió
ngàn xa
Chơ vơ bóng thăm thẳm đất trời
Hoàng hôn đỏ áo tơi
mảnh manh
Sẽ còn đó nguyên căn
buốt rát
Tri lương tri đức bóng ngả bóng nghiêng
Cha hỡi Cha con gọi
Bồ Đề bóng tỏa chim non
Chiêm chiếp tíu tít ồn
góc tổ
Bồ Đề che giông lốc thét gào
Phong ba cuộn dội đổ phong ba
Cha hỡi Cha con gọi
Hải Đăng ngọn đèn trời bóng Cha
Ầu ơ ví dặm đò đưa
Mẹ đan quạt mát trưa hè
à ơi
Mẹ biển ơi con lại
lại trở về
úp mặt
dòng ngân…

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Tam Tòa Nam Mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *