KHẮC

THÁP MƯỜI SEN TOẢ HƯƠNG LAN
NGỌT NGÀO QUỐC SẮC RU ÊM
RU NỒNG
MẸ HỠI MẸ PHƯƠNG XA
BÌNH MINH HƠI ẤM MẸ
( MẸ CƯỜI NHÉ CHO KHÔNG GIAN BỪNG SÁNG )
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
KHẮC
Hà Nội, lúc 11h 01ph ngày 02/ 07/ 2022
Búp mảnh chồi non
hồn
non nước
Biếc xanh tươi thắm lộc đất trời
Nắng toả mây vờn hoa đua sắc
Thắm đỏ hồng tươi quyện sắc màu
Gõ cánh cổng đất trời ngũ sắc
Cầu vồng mây níu gió đu đưa
Buông thoang thoảng hương lan vần vũ
Ngọt ngào quốc sắc sen nồng ru êm
Trời mây hoà quyện giao thoa
Sanh sanh tử tử
biệt biệt
li li
Con về gõ cổng Thiên Linh
Ba Mươi Sáu Toà nghiêng bóng ngát thơm
Ngũ sắc quay cầu vồng lục lạc
Sen nồng em thắm gợi thiên thai
Bé dại à ta gọi
gọi em
Buông sắc thắm sắc nồng lan toả
Cây bút mảnh tre ngà Cha khắc
Khắc sanh tử quyền trượng chiếu soi
Ta gởi em phương xa xa ngái
Mái đầu xanh điểm bạc thời gian
Mệ đã trải bao mùa quyết tử
Dưỡng nuôi trưởng thành thơ trẻ bày con
Bữa nay đây vòng quay sanh tử
Sanh li li biệt sanh tử
Mệ ơi
Bé dại à em thương
ta gởi
Ngọn gió chiều le lói vầng dương
Mệ bừng tỉnh cơn mê
vòng xoay
Lấp lánh nụ cười ban mai
Mệ hỡi
Bé dại à sanh linh chiếu rọi
Hồng ân đời ta gởi
ta trao
Cây bút mảnh tre ngà Cha khắc
Khắc hồng ân xoay chiếu
chiếu xoay
Mệ hỡi Mệ
phương xa
Trời mây nồng con gió
thoang thoảng hương ngọc lan
Cỗ xe mây đưa tiễn
vòng xoay tử sanh tử
Bé dại à
em tôi
ta gởi em
bóng Mệ
Đèn cày le lói
rụi
Sen nồng cây bút mảnh
Khắc sanh tử
vòng xoay
( Mẹ hỡi Mẹ phươnng xa
Bình minh hơi ấm Mẹ
Mẹ cười nhé cho không gian bừng sáng )
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô ngân chiếu cõi trời toả bóng hồng ân
Cây bút mảnh tre ngà Cha khắc
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *