RU

Hà Nội, lúc 01h 08ph ngày 20/ 07/ 2022
Mẹ ơi gió chuyển mùa
Con gió lạnh bờ vai
Hanh hao gằn cơn khát
Chuyển động lặng thinh không
Con lại về vòng ru
Ru hời ngân khúc gợi
Ầu ơ ví ầu ơ
Chuyển động mùa cơn khát
Lặng lặng vỗ về ru
Mẹ ru con ru hời
Khúc địu khúc ngân nga
Lục lạc vàng chuông gõ
Thánh thót gót hài xinh
Ngân nga miền chuyển động
Thiên thai bờ êm êm
Mẹ ơi gió thầm thì
Khe liếp mảnh bờ vai
Chuyển động vòng nhân sanh
Vòng quay con chuyển động
Thế gian đời nhân thế
Gió gió nhẹ êm êm
Thiên thai mây vờn gió
Nguyệt cầm gảy canh thâu
Lục lạc vàng chuông gió
Gốc đa già mờ ẩn
Chú cuội vòng ru nhớ
Trăng ngà mảnh đu đưa
Con lại về vòng ru
Nhân sanh vòng chuyển động
Nhớ quên
quên
lại
nhớ
Chuyển động mùa ngân nga
Mẹ ơi ngoài trời đêm
Vòng ru vòng xoay chuyển
Vạn vật nhân thế đời
( Có nỗi đau nào sao lại ngọt ngào cay khóe… )
Nam Mô Đại Bi Đại Từ Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Vô Lượng Tam Tòa Nam Mô
Nam Mô Thiên Linh Linh Chiếu Cõi Trời Nam Mô
Con về gõ cổng Thiên Linh
Ba Mươi Sáu Tòa Ân Thế Chuyển Lay
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *