Hỡi Hồn Thiêng Linh Chiếu Đất Trời
Nhân Sanh Vạn Vật Giống Nòi Hùng Thiêng
Con cúi nguyện thỉnh nguyện hồng ân
Ba Mươi Sáu Tòa Linh Chiếu Hồn Thiêng
Con thỉnh nguyện Tam Tòa Quốc Mẫu
Đức Mẹ Quan Âm Linh Chiếu hồn con
Bao năm tháng cam go thử thách
Biển sâu kia đo được bằng thước
biển lòng người thước nào để đo
Hỡi Đất Trời Nhân Sanh Vạn Vật
Giống Nòi Quật Cường Khí Phách Cha Ông
Con về nghiêm bái Tổ Tông
Linh Chiếu minh xét soi tỏ hồn con
Phía ngoài kia ân ân oan oán
ma quỉ chẳng đâu xa
ngã quỉ chính tâm hồn nhuốm hôi tanh
dầu sai đúng đúng sai minh chứng
Cha hỡi Cha con gọi
Gọi Linh Chiếu Bóng Cha
Gọi Thiên Linh Thiên Tướng Tam Tòa
Minh xét minh chiếu ngã quỉ tanh hôi
Phạm vào Giới Luật Tam Tòa
Thiên Linh Linh Chiếu Đất Trời lưới giăng
Thể nao thể cho qua loáng bước
( BẤT KỂ LÀ KẺ NÀO MẠO PHẠM MINH CHỨNG ĐẤT TRỜI CHA MẸ QUYỀN NĂNG
THẦY CÚI THỈNH VẠN VẬT ÂN SANH MẸ CHA LIỆT TỔ LIỆT TÔNG ỨNG LINH
KẺ MẠO PHẠM HỖN HÀO HỖN XƯỢC PHẠM VÀO TIÊN TỔ ẮT CHẲNG THỂ DUNG )
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Con về gõ cửa Thiên Linh.
Thưa Cha bao năm qua con được Cha Mẹ đón về chỉ dạy dạy dỗ con trao tay con điều kì diệu Tổ Tông… con đã luôn biết lui lại và luôn lánh xa ( mặc dầu nơi nao không bình an cho con Cha Mẹ sẽ đưa con dời đi ), thế giới tung hô khen tặng con chẳng màng… dầu con không được lựa chọn: ( vào Chùa cắt tóc đi tu ăn chay niệm Phật ) Cha Mẹ đặt con giữa đời thường để con thấm con ngấm: ( đau đau thấu cõi Trời )… ngày hôm nay hôm qua và cả chặng hành trình cay chát con đã đau chát đắng Cha ơi… Thế giới Liệt Tổ Liệt Tông mà có thể mua được bằng tiền và bằng nhiều nhiều tiền ư… Để cho bách gia phật tử mạo phạm vào Mẹ Cha nỗi đau này chỉ có Đất Trời Mẹ Cha thấu tỏ soi tỏ tâm can tri lương thầy…
thầy cúi thỉnh Liệt Tổ Liệt Tông Hồn Thiêng Đất Trời Linh Chiếu Chiếu Soi…
Nam Mô A Di Đà Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *