KHẮC

Hà Nội, lúc 23h 31ph ngày 27/ 07/ 2022
Sương lạnh lắm
Mẹ ơi
Cánh rừng bìa bên trái bên phải bờ thẳm sâu chúng con nắm tay nhau bờ Bắc bờ Nam
nhớ
Trận chiến ùa kí ức len lỏi gió vi vu nơi quê nghèo
Mẹ ơi
Bao lâu rồi gõ gõ
tích tắc đồng hồ quay
Chuông reo điểm khắc nhớ
Con bìa rừng bên nớ
Nhớ Mệ
nhớ
Mệ
quê
Mẹ ơi gió sương lạnh bờ vai mỏi
Mẹ ơi
lại một mùa xuân qua
tóc Mệ điểm mờ sương
hằn in dấu chân son
Con đi trận chiến đó
Mãi mãi là thanh xuân
Là khắc khoải quê nhà
Mệ ơi con chẳng thể
Đơm đọt củi đông gào
Khẽ liếp cửa heo may
Mệ ơi
con
chẳng thể
Quê nhà mãi Mệ mong
Bìa rừng bờ bên nớ
Thanh xuân con mây ngàn
Đất Mẹ Việt ru ngân
Chúng con là Bất Tử
Là thanh xuân Mẹ ru
Sương lạnh lắm
Mệ ơi…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *