CÓ NỖI ĐAU NÀO KHẮC HÌNH: – ( SANH TỬ )…
VÔ LƯỢNG VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NAM MÔ.
Khoảng lặng đời
cánh cổng
khẽ
khép
Mênh mông gió
thì thào
cơn khát
Ru ru thiếp an bình tử sanh
Hoàng hôn đổ chạy dài cơn khát
Biệt li thanh bình nỗi xót
li tan
Khoảng lặng đời khoảng lặng trời
xa thẳm
Ve vuốt bờ
nhức mỏi
thanh xuân
Đi đi ở
tử sanh
nhói nhức
Ru thanh bình cõi đời
nặng đau
( Thanh bình ơi gọi tên
sanh tử )…

Ta về với đất. Lại về với mây.
Mây trời, đất lạnh. Hoà nhịp cùng tim.
Cuộc sống đời Người. Biết điều nào nói
Nói điều nào nói. Nói điều nào nghe.
Mây trời, đất lạnh. Nào đón đời ta.

Đời ta chiếc lá. Nhẹ rớt không gian
Không gian yên lặng. Như tim ngừng thở
Như máu chẳng trôi. Như sương chẳng rớt
Hoà cùng đất lạnh. Tan giữa mây trời.
Kiếp Người nhẹ vậy. Gió nhẹ thoảng bay.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *