ÂN

VU LAN NHẸ THEO GIÓ
TRÔI DẠT BÓNG HOÀNG HÔN
CUNG ĐÀN GẢY NGÂN KHÚC
TÂY PHƯỜNG TRỜI ÊM ÊM
NAM MÔ VÔ LƯỢNG VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NAM MÔ.
ÂN
Hà Nội, lúc 16h 24ph ngày 09/ 08/ 2022
Tây Phương nhẹ con gió
Ru nỗi nhớ bồng lai
Đưa chân Người cõi đợi
Mảnh trăng ngà cheo veo
Con tiễn Cha đêm nay
Ngàn sao giăng mắc võng
Ru Cha ru thiếp nhẹ
Cõi đợi chốn thiên thai
Cha ơi đêm nay gió
Quạt võng mát trưa hè
Sang canh hồn man mác
Con đón đợi bóng Cha
Cây đàn mảnh gảy khúc
Nguyệt cầm ngân ngân vang
Chặng đường mỏi dừng chân
Cha níu đợi hư vô
Thinh không mây lẳng lặng
Cõi đợi cõi tiễn đưa
Cha ơi đêm ngàn sao
Con gởi vầng ngân khuyết
Lục lạc chuông vang vọng
Đón đợi dáng hình Cha
Gốc đa già Cha nghỉ
An nhiên cõi thênh thênh
Cha ơi miền ru êm
Mây trắng lững lờ đón
Nâng giấc Cha thiếp nhẹ
Cõi đợi chốn Bồng Lai
Tiên cảnh hồn ru thiếp
Cha ơi đón đợi Cha
Vô Lượng Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Ngân Chiếu Kim Bài Cung Thỉnh Tây Phương
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Hoàng Lan.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *