CANH

RU RU NHÉ BÀI CA DANG DỞ
NỐT NGÂN CHIỀU KHÚC NHỚ
BẠCH DƯƠNG
RU RU NHÉ CUNG ĐÀN PHÍM GẢY
NỐT HANH HAO XAO XÁC
ĐỜI TÀN CANH
RU RU NHÉ NÂNG LI SAY GIẤC
CẠN MEN ĐỜI PHE PHẨY
NÂNG LI

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
CANH
Hà Nội,lúc 14h 04ph ngày 15/ 08/ 2022
Tôi vẽ em và tôi
con đường dài mải miết
cây cầu nhịp nối khúc
đôi bờ
dòng
cheo veo
hôm qua hôm nay đời
thế gian đời ảo diệu
cung đàn ngân vang khúc
tự tình đôi lứa trao
dòng mải miết thời gian
bến phong trần ngâm khúc
tích tịch gảy đàn ai
Con đường làng mải miết
đôi chân buông chặng nghỉ
ve vuốt bờ mi khép
tích tịch gảy đàn ơi
Tôi vẽ ông mặt trời
hoan ca tia nắng rót
mật ngọt đời tinh khôi
huyền thoại bạch dương nhớ
dòng chảy đời thi ca
đi ở ở đi nhói
khắc khoải vạn trầm cay
chén rót say say rót
li rượu đời trộn pha
bạch dương rừng ve vuốt
ru thiếp ru nồng say
li rượu đời trầm mặc
cạn chén cạn cuồng say
bạch dương chiều thảng thốt…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *