RU

Hà Nội, lúc 22h 49ph ngày 10/ 09/ 2022
Phố lên đèn ngoài kia
Khuyết mảnh vầng lấp lánh
Nghiêng bóng mát xòe tán
Dịu êm trọn vòng ru
Đêm nay đêm ngàn sao bờ phương bắc bờ thương gió ru hồn canh thâu êm êm vòng nguyệt quế trọn vẹn bờ nhớ nhung
Đêm nay bờ phương bắc ru níu gọi à ơi lấp lánh bờ phương nam ru à ru hời ru
Gọi em à bé nhỏ vì sao đêm lấp lánh đôi mắt con rạng ngời mặt trời ông xoe tròn qua rồi khoảng lặng bóng bóng à bóng ú òa
Mười chín quả địa cầu kết nối vầng thái dương nhịp cầu vồng ngũ sắc đón đợi con ú òa
Thương thương à ầu ơ
Đêm nay đêm ngàn sao khuyết mảnh vầng lấp ló ú òa bóng ú òa mặt trời ông tia nắng đón ru à thương thương
Mười chín quả địa cầu kết vòng quay ngũ sắc đón bình minh rực rỡ ôm trọn ầu ơ thương líu lo con lấp lánh xoe tròn mắt biếc con
Phố lên đèn ngoài kia vòng ru ầu ơ nhớ đón con à thương thương
Khuyết mảnh vầng no gió dịu êm trọn vòng ru đón đợi con ầu ơ
Lấp lánh nụ cười em mặt trời nhỏ tia chớp mười chín quả địa cầu hoán chuyển vòng ân sanh
Con con à líu lô

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *