RU

MẸ MÃI CƯỜI CHO KHÔNG GIAN BỪNG SÁNG. MẸ HỜI MẸ PHƯƠNG NAM
( CON GỞI PHƯƠNG XA NHỚ NHỊP CẦU NỐI BẦU ƠI…
MẸ MÃI KHỎE MẸ THƯƠNG )
NAM MÔ VÔ LƯỢNG VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NAM MÔ.
RU
Hà Nội, lúc 10h 22ph ngày 14/ 09/ 2020
Có những giấc mơ về
Chiều loang loang gồng gánh
Có cơn mưa rỉ rách
Ru hồn ru chơi vơi
Gánh tảo tần năm tháng
Mẹ nặng nặng ầu ơ

Có cơn mưa vuột qua
Tia nắng hồng nhảy nhót
Lấp lánh nụ cười Mẹ
Ấm áp vùng miên man

Thao thức canh canh thâu
Gà gáy khuya khuya sớm
Lập loè đốm đốm nhảy
Dậu dậu bìm bịp kêu

Mẹ Mẹ ơi năm tháng
Gió mùa thổi hanh hao
Cơn mưa nồng rỉ rách
Giọt chát giọt lăn lăn
Con chạy quanh chạy mải
Bờ đê ven bờ đê
Gió gió hiu hiu hắt
Mẹ Mẹ ơi năm tháng…

Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *