RU

Hà Nội, lúc 21h 14ph ngày 20/ 09/ 2022
Gọi em về rót mật sóng sánh choàng áo tơi
Gọi em về tinh khôi vì sao em lấp lánh
Gọi em ta gọi em
Trái ngọt trổ đơm bông kết tinh trời và đất
Em em à ru thương
Qua rồi cơn khát bỏng gằn khô ú òa bóng
Cơn mưa vụt gào thét choàng áo tơi manh gió
Gọi em về tinh khôi
Ta ru em đêm nay êm êm vòng đất trời hòa quyện hương mây ngàn đóa quỳnh em hé nụ
Em à tinh khôi em
Gọi em vầng dương nhỏ lấp lánh nụ cười em
Bé dại à ru thương
( Bình an đời con thương )
Vô Lượng Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *