QUÊ

BÌNH AN NHÉ NON SÔNG VIỆT HỒN QUÊ
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Kinh trập chuyển vòng xoay
Xoay vòng Kinh Trập chuyển
Chuyển lay nhẹ con gió
Cơn mưa bay vương vất
An bình khắp muôn chốn
Non Sông Việt Hồn Quê
Gió lay vòng ru nhớ
An Bình Non Sông Quê
Kinh Trập chuyển chuyển xoay
Cơn mưa nhẹ vương vất
Con gió thảng lay lay
An Bình Mẹ Việt Nam
Ru thanh bình muôn chốn
Miền Trung mùa bão dội
Thanh bình lại êm êm
Ru ru nhé Miền Trung

Đức Quan Âm Nam Hải
Người Mẹ của vạn chài
Bể cao vờn sóng cả
Xa xa phía biển đông
Từng con sóng gầm gào
Nhận chìm bao khát vọng
Hoài bão miền tương lai
Bao mái đầu thơ trẻ
Tròn xoe vòng ngơ ngác…
Nỗi đau quặn dân lành
Kèm theo ngàn tiếng thét…

Ơi hỡi Mẹ Quan Âm
Mẹ Quan Âm Nam Hải
Xin cúi đầu ơn Mẹ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
QUÊ
Hà Nội, lúc 12h 48ph ngày 27/ 09/ 2022
Trập trùng mây gió thêmh thênh
Huyền Tông Trời Đất Tiên Tổ Giang Sơn
Hỡi ơi ơi hỡi Đất Trời
Gió lay gió chuyển an bình Việt Nam
Hỡi ơi ơi hỡi Trời Đất
Non Sông Gấm Vóc Tiên Tổ Hồn Thiêng
Con gọi mây gió núi cao xanh
Gọi sóng gầm gào gió chuyển nhẹ êm
Con gọi mây gọi gió chuyển lay
Êm êm Mẹ Việt ru hời vòng ru
Đất Trời Trời Đất Việt Nam
Vòng ru ru nhớ yên bình Quê tôi
Nam Mô Xã Tắc Non Sông êm êm Đất Mẹ thanh bình Quê Hương
Nam Mô Xã Tắc Hồn Thiêng cao xanh mây gió trập trùng nhẹ lay
Bình yên muôn chốn quê hương
Miền Trung giông lốc thét gào cuộn lay
Bình yên gió nhẹ êm êm
Quê Hương Mẹ Việt an bình Quê Hương
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *