QUÊ

BÌNH AN MIỀN BÃO DỘI
KHÚC RUÔT MỆ: – ( MIỀN TRUNG )
NAM MÔ ĐẠI BI ĐẠI TỪ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.
( Kinh Trập chuyển chuyển xoay
ve vuốt bờ nỗi nhớ
an yên miền quê Việt
miền Trung miền an yên
Nam Mô Phổ Đà Bồ Tát Quán Chiếu chiếu soi
Nam Mô Phổ Đà Bồ Tát Đại Bi Đại Từ Nam Mô
Phổ Đà Bồ Tát Nam Mô Vô Lượng Quán Chiếu Phổ Đà Bồ Tát chiếu cung
con về gõ cổng nam mô
Mẹ hỡi Đại Từ Phổ Đà Bồ Tát chuyển cung
Nam Mô Phổ Đà Bồ Tát Nam Mô ).
QUÊ
Hà Nội, lúc 23h 20ph ngày 27/ 09/ 2022
Đêm nay cơn gió chuyển
chuyển xoay vòng cuồng quay
Mẹ ơi ngoài trời đêm
màn sương giăng lặng lặng
nỗi đau hỡi dân lành
chát nghẹn đời mưu sinh
con gọi Mẹ canh thâu
sương giăng lặng trời đêm
Thủ Đô Việt nhức nhối
Triệu con tim Việt Nam
Nguyện ước an bình Quê
Quê Hương Việt miền Trung
Quanh năm oằn gằn khát
Giông lốc Trời Đất dội
Lệ chát nuốt mưu sinh
Con kêu trời canh thâu
Kinh Trập chuyển vòng quay
Đưa an bình muôn chốn
Quê Hương Việt an yên
Gió hỡi gió chuyển vùng
Nhẹ lay bờ cát phủ
Ve vuốt cột sóng trào
Êm êm bờ ru êm
Bão giông lốc vụt tới
Nhẹ lướt ve vuốt bờ
Êm êm Quê Hương Việt
Miền Trung Mệ Mệ đau
Con gọi Mệ cơn khát
Gằn khô chói chói chang
Con gọi Cha lưng còng
Gánh gồng bờ ve vuốt
Yêu thương vòng ru êm
An bình con gió nhẹ
Miền Trung miền an yên
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Ngân chiếu cõi đời Quê Việt Miền Trung
Bình an hỡi khúc ruột Mệ đau
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi ngân chiếu cõi đời Quê Việt an yên
Bình an chiếu quê hương ơi: – ( Miền Trung )
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *