CANH

Hà Nội, lúc 23h 49ph ngày 30/ 11/ 2022

Tôi vẽ vòng tròn quay
xoay xoay vần cuồng quay
ô cửa nhỏ lí lách
hào quang đời phôi phai
vẽ không gian vẳng lặng
tiếng ru ầu ầu ơi
ví dầu đặng nhung nhớ
Mẹ quảy gánh đò đưa
vẽ miên man dòng chảy
nhịp cầu nối khúc khửu
đoạn đời đoạn đưa tiễn
sang canh tàn tàn hoang
thế nhân nhân thế cười
ngả nghiêng vòng xoay chuyển
mặt trời ông lửa rụi
thiêu đốt tàn mưu sinh
quán trọ cười ngơ ngác
canh ba rót cạn men
tàn sát mưu sinh đời
thiêu rụi hồn le lói
vẽ miên man nhịp cầu
ô thước níu níu chân
vòng xoay cười ảo diệu
gõ cánh cổng âm ti
vẽ vòng xoáy tử thần
lưỡi hái diêm vương gọi
lối thoát mảnh tri tâm
đốm tàn hoang thiêu rụi
vẽ tàn hoang tàn hoang…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *