RU

Hà Nội, lúc 18h 07ph ngày 10/ 01/ 2022
Cây cầu dừa đung đưa
con gió nhẹ ru thiếp
gọi em ta gọi nắng
gọi gió hờn chim muông
cỏ cây hoa lá gọi
ta gọi em à ơi
bóng nắng khẽ liếp cửa
lí lách đôi bàn chân
đậu thềm nhà ve vuốt
đôi bàn chân líu tíu
ta gọi em ban mai
nắng đậu thềm khe khẽ
ru khúc địu à ơi
ngọt ngào bông điên điển
ta gọi em nồng nàn
triệu con tim đợi mong
khe khẽ vầng dương gọi
ta gọi em gọi em
chuyển mình con gió nhẹ
cây cầu dừa đung đưa
nhón đôi bàn chân nhỏ
em ùa chạy ban mai
gọi em ta gọi em

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *