KHẮC

HỠI ĐI XA VỀ GẦN
ĐẶT BÀN TAY
NHỨC NHỐI…

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
KHẮC
Hà Nội, lúc 16h 26ph ngày 05/ 06/ 2023
Thinh không trời lãng vãng
Đưa đẩy quạt võng
đưa
Gió mây mây gió tơ vò
Cầm ca khúc gảy
khúc đọt
đẩy đưa
Ai bắc nhịp
nhịp cầu
ô thước
Đẩy đưa đưa đẩy đò chiều
Tơ vò
vò xé
đò chiều
đẩy đưa
Qua ngõ vắng u hồn
mê thức
Thức thức tỉnh u hồn nhức nhói
Nạn trầm cay muôn nẻo trầm cay
Con gọi hời linh thiêng
Bóng ngả bóng trầm cay
Tổ Quốc hời Giang Sơn Tiên Tổ
Việt Nam Quê Gấm Vóc Hồn Thiêng
Ai đi xa hỡi nhớ
Hỡi về gần thức tỉnh
Huyết mạch hời núi sông
Gấm vóc Việt Nam quê
Trường tồn hùng dũng gợi
Trải dọc mảnh Trường Sơn
Dấu chân của Tự Hào
Vinh Quang Hồn Sông Núi
Bao chiến công oai hùng
Đều máu thịt Việt Nam
Ơi ơi hỡi tháng tháng
Tháng năm dài chinh chiến
Mất mát bao li biệt
Thẫm đỏ dành cất tặng
Hòa bình Việt Nam tôi
Hỡi vội quên quá khứ
Vuột mất niềm quang vinh
Chiến thắng đỏ Việt Nam
Bất tử mùa ban trắng
Vòng tròn quay lịch sử
Gạc Ma miền thẫm đau
Len Đao sóng gầm gào
Vị Xuyên tràn nhói nhức
Hỡi hỡi ơi năm tháng
Chiến trinh dội núi sông
Cả nước Việt Nam quê
Nắm tay xiết xiết chặt
Hào hùng khí phách cuộn
Quyết tử hỡi Việt Nam
Năm tháng dài dần trôi
Kí ức vẹn nguyên thẫm
Hào hùng niềm tin trọn
Trọn vẹn Việt Nam quê
Ai đi xa hỡi nhớ
Hỡi về gần hỡi ơi
Đặt bàn nhức nhối
Gương soi bao chiến tích
Tiên Tổ hỡi Ông Cha
Bao máu đào thẫm đổ
Huy hoàng dành cất tặng
Hòa Bình Việt Nam quê
Hỡi đi xa về gần
Đặt bàn tay nhức nhối…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *