KHẮC

RU RU HỜI QUÊ HƯƠNG HỜI RU…
( Viết tên Anh kiêu dũng tự hào
Thanh bình li biệt mái ấm ầu ơ
Quê nhà Mẹ đợi ngóng trông khắc khoải
Cha gọi đò hờ võng mắc tiễn đưa
Thương yêu hỡi vòng ru khắc khoải

Mẹ gọi anh đò chiều dang dở…
Tiễn đưa hời nhức nhối đò đưa…

Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Nam Mô ).
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
KHẮC
Hà Nội, lúc 12h 45ph ngày 13/ 06/ 2023
Có nỗi đau nào khắc hình sanh tử
Biệt li khắc khoải trọn bóng hình Anh
Tổ Quốc Việt Nam thanh bình muôn chốn
Nỗi đau ở lại nhức nhối Việt Nam
Quê hương ơi thanh bình Tổ Quốc
Dấu chân Anh mọi chiến tuyến mặt trận
Chẳng quản ngày đêm nguy nan gian khó
Yên bình ngõ xóm vui vầy đoàn viên
Thanh bình hôm nay Quốc Kì thẫm đỏ
Nỗi đau ở lại nhức nhối chia li
Vẹn nguyên đó thầm thì khắc nhớ
Tự Hào Anh Người Con Tổ Quốc
Mẹ Việt Nam ru trọn vòng ru
Thanh bình biệt li Anh ơi ghi khắc
Tự Hào Anh Người Chiến Sĩ Việt Nam
Ru ru nhé quê hương ru nhé
Mất mát nào đều máu thịt non sông
Mọi nẻo đường dẻo đường Tổ Quốc
Dấu chân Anh dấu chân chiến tích
Tự hào Anh Người Con Tổ Quốc
Đất Mẹ Việt Nam vòng ru ru khắc
Có nỗi đau nào khắc hình sanh tử

Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *