LẶNG

HỠI ĐI XA VỀ GẦN ĐẶT BÀN TAY NHỨC NHỐI
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
LẶNG
Hà Nội, lúc 16h 04ph ngày 29/ 06/ 2023
Sân ga chiều vẳng lặng
Chuyến đò đặng hò ngân
Quảy gánh gánh phong sương
Trầm mặc dây tơ quấn
Nẻo đi miền kí ức
Vẳng lặng tiếng đò ngân
Ru ru nhé mơ thức
Bóng lặng hoàng hôn đổ
Thiêm thiếp đò đò đưa
Sân ga chiều hôm đó
Tiễn đưa dòng đưa tiễn
Quảy gánh gánh đò đưa
Phong sương trầm trầm mặc
Gánh quảy quảy đò đưa
Sân ga chiều vẳng lặng

Mẹ về ô cửa gió lay
hò ngân ru nhớ an bình an nhiên
sợi chỉ hồng tơ trời đan áo
vẩn vơ đời bóng nắng ru êm
Mẹ về ô cửa nhẹ lay
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Nam Mô.
những ngày qua hồn đau nặng trĩu nhức nhối đời nghẹn chát tri tâm hỡi đi xa về gần đặt bàn tay nhức nhối…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *