LẶNG

Hà Nội, lúc 23h 09ph ngày 04/ 07/ 2023
Mẹ ru em buông lặng gió đậu thềm ve vuốt
Cha đan võng ru thuyền đẩy đưa đọt đẩy đưa
Trăng thanh khuyết mảnh vầng hò ngân vọng hò ngân
Đã qua rồi con tạo vần xoay vần vần xoay
Võng trưa hè quạt mát Mẹ ví dặm à ơi
Cha đẩy thuyền sóng cả biển lộng gió buồm giăng
Con à thương thương dại năm tháng đời ai cũng trầm mặc nốt lặng ngân vi vu gió đại ngàn khúc ru đặng à ơi
Năm tháng đời dài trôi áo khoác phong sương mảnh nửa vầng khuyết đong đầy nỗi nhớ lặng xa ngân gió đại ngàn ve vuốt bờ mi mỏi khẽ thiếp chặng hành trình dài ngắn phong sương đời gió mưa đêm hoang lạnh gầm gào nhận chìm bao khát vọng hoài bão chặng chênh vênh
Con à gió ngoài kia đậu thềm Cha vỗ về ầu ơ sóng cuộn vầng đặt bàn tay nhắc nhớ hỡi đi xa về gần khoảng lặng đời ve vuốt
Đêm nay đêm ngàn xa vọng vang hò nhắc nhớ ru êm khoảng lặng trời gió đại ngàn ru êm
Mẹ gọi em đêm nay vòng ru Mẹ ru nhớ đại ngàn địa cầu đời hoán chuyển vòng ru ngân Cha vỗ về quạt mát sóng cả bờ êm êm
Đôi chân trần mải miết hướng thẳng bước chông gai chông gai giăng mịt lối phủ kín dấu chân son…
Khoảng lặng đời ve vuốt Cha gõ nhịp đò đưa hỡi đi xa về gần khoảng lặng đời ve vuốt…
Ru ru à Mẹ ru khoảng lặng đời ve vuốt…
( con gọi Cha thinh không khoảng lặng gió đại ngàn võng mát Mẹ ru )
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *