RU

Đức Quan Âm Nam Hải người Mẹ của vạn chài hỡi bể cao sóng cả…
Nam Mô Đại Bi Đại Từ Quán Thế Âm Bồ Tát.
RU
Hà Nội, lúc 20h27ph ngày 17/ 07/ 2023
Gió thổi vùng chuyển động
Cơn sóng dội gầm gào
Thác vây đổ chênh vênh
Vùng chuyển động mây gió
Gầm gào cuộn cuồng phong
Hỡi gió hỡi mây giăng
Cơn mưa vùng chuyển động
Con sóng vuột biệt li
Đẩy đưa đưa đẩy thuyền
Chòng chành gió cuộn vây
Hỡi hỡi phong ba trời
Chuyển động miền buốt rát
Cam go dội đất trời
Cơn gió dội phong ba
Con gọi mây lờ lững
Trong xanh vùng chuyển động
Con gió thì thầm khẽ
Ve vuốt bờ thương yêu
Con gọi bóng trời đất
Phong ba bão táp vây
Vây dội đổ cuồng phong
Quanh năm bám mặt đất
Chênh vênh bóng dân lành
Con gọi hỡi đất trời
Xua tan mây mịt mùng
Phong ba giông lốc cuộn
Nhẹ nhẹ cơn mưa tưới
An bình khắp muôn chốn
Bóng dân lành an nhiên
Con gọi bóng đất trời
Nam Mô Đại Bi Đại Từ Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Nam Mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *