RU

Hà Nội, lúc 22h 38ph ngày 10/ 08/ 2023
Đất nước ơi quê hương ơi Tổ Quốc
Ru vòng ru Mẹ nhắc nhớ
à ơi
Con ơi ví dặm đặng trường
Trầm cay rát buốt nhọc nhằn
nạn đau
Đêm ngân vọng hò ơ khúc hát
Gảy cung đàn nốt nhạc
bi ai
Gió đưa gió đẩy la đà
Canh canh nhức nhối đặng trường
hàm oan
Ta gọi người canh thâu buốt rát
Nặng trầm cay nhức nhối
trầm cay
Đi đi ở
ở đi
đi ở
Nạn phong trần đặng nhớ bi ai
Ta gọi người phong sương gánh cạn
Lưng còng Cha nhức nhối
bờ vai
Ầu ơ ví dặm ầu ơ
Nhòa lệ buốt thăng trầm Mẹ gói
Nạn phong ba vây dội tàn hoang
Hỡi trời hời đất thiên linh
Hỡi mây gió núi tì bà đan dây
Nguyệt cầm hỡi đàn ơi buông sáo nhẹ
Rúc rích ca mây gió vờn mây
Canh thâu hỡi tì bà gảy khúc
Khúc bi ai oan oán thấu trời
Thiên linh hỡi Bồ Đề bóng ngả
Tổ chim non xao xác canh thâu
Địa linh hỡi tì bà vẳng khúc
Khúc bi ai oan oán thẫm đời
Gió hỡi gió mây vờn ô cửa
Mẹ về ô cửa gió lay
Canh thâu khúc gảy tì bà vẳng vang
Oán oan
oan oán
thấu trời
Địa linh buông mảnh tơ vòng quấn chân
Thiên linh dây trói cuộn dây
Oán oan kêu thấu đất trời cuồng phong
Con về nhé khung trời kí ức
Năm xưa hỡi bé dại ầu ơ
Mẹ đan võng mát đậu thềm
Chim non lích chích buông cành líu lô
Cha nhắc nhớ thầm thì ngơi nghỉ
Chặng phong trần trầm mặc phong ba
Gió hỡi gió ru hời ru mãi
Non xanh quê khúc hát à ơi
Con về nhé khung trời kí ức
Mẹ đan quạt võng mát ầu ơ
Cha kẽo kẹt lưng còng nhắc nhớ
Đã qua rồi bão táp bữa hôm
Thương yêu hỡi à ơi nhắc nhớ
Ngày trở về đoàn tụ an nhiên
Nhớ hỡi khắc va vấp bữa hôm
Xảy chân bước vòng ru li biệt
Cánh cổng đời khẽ khép khẽ buông
Lối thoát mảnh ghi nhớ sanh tử
Trọn vẹn ru hời báo hiếu Song Thân
Nam Mô gió hỡi mây ngàn
Thênh thênh chiếu trải la đà êm ru
Nam Mô Đại Bi Đại Từ Nam Mô
Nam Mô Linh Ứng Thiên Linh
Địa Linh Linh Ứng Tam Tòa Nam Mô
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *