RU

NAM MÔ LƯU LI QUANG PHẬT ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LI PHẬT QUANG QUANG PHẬT PHẬT ĐỘ DƯỢC SƯ PHẬT CHIẾU RỌI
NAM MÔ CHƯ PHẬT CHƯ THIÊN TAM TÒA CỬU MẪU PHẢ ĐỘ HỒNG ÂN
NAM MÔ PHẬT ĐỘ SA BÀ NAM MÔ PHẬT ĐỘ SA BÀ NAM MÔ PHẬT ĐỘ SA BÀ NAM MÔ PHẬT ĐỘ SA BÀ NAM MÔ.
RU
Hà nội, lúc 18h 29ph ngày 24/ 08/ 2023
Người ơi ta gởi người
Nắng chiếu bờ phương nam
Tí tách giọt đậu thềm
Gởi người phương nam hỡi
Nắng chiếu bờ phương nam
Gió đưa mây phủ vờn
Hanh hao choàng bừng tỉnh
Cơn khát gằn chặng mỏi
Chặng nghỉ chặng đu đưa
Nếu có thể ta về
Bờ đê hong gió mát
Quạt đậu thềm ve vuốt
Khúc nhạc quảy ầu ơ
Trang sách mở hôm qua
Là hành trang tri đức
Người thay ta lật mở
Đong đếm dòng thời gian
Năm tháng đời dài trôi
Vòng quay vòng xoay chiếu
Ân sanh người bóng ngả
Bờ bắc bờ phương nam
Người ơi ta gởi người
Ve vuốt hanh hao mùa
Lá rơi vàng tí tách
Đậu thềm bờ phương nam
Nếu có thể người ơi
Cùng ta trang sách mở
Tri đức đời nhắc nhớ
Phương nam bờ nhức nhói
Ta gởi người nắng gió
Mây vờn gió vờn trăng
Thanh âm tiếng trời đất
Vòng níu giữ thanh âm
Phương nam trời ta gởi
Mây vờn gió đu đưa

Nam Mô Lưu Li Quang Phật Dược Sư Lưu Li.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *