CHA

Hà Nội, 13h 11ph ngày 12/ 09/ 2023
Thơ con viết sương rơi buông lặng
Ô cửa trời gió nhẹ thảng lay
Thơ con biên dòng ngân
khoảng lặng
Nhân thế đời đúng đúng sai sai
Ranh giới mảnh phân minh
oan oán
Tội tội hời gồng gánh nạn đau
Cha hỡi Cha con gởi
Tri lương đời rát buốt
Cánh cửa vòng chát nghẹn
Li biệt biết thủa nao
Cha hỡi Cha con gởi
Dương gian đời trái oan
Lũ bán nước cầu vinh
Kẻ xói mòn nhân nghĩa
Huyết mạch vòng giẫm đạp
Địa linh vòng xói mòn
Bán linh hồn vòng xoáy
Hư vinh vinh hoa trải
Nâng gót nâng bước đời
Phú quí ngạo nghễ cười
Vinh danh ngả ngốn
đau
Cha hỡi Cha con gởi
Vòng xoáy vòng nạn đau
Tri tâm tri lương đời
Xói mòn nhuốm gươm đao
Chúng nhân danh công lí
Núp phía sau cán cân
Đẩy bầu bạn năm tháng
Chung tay chung tay gày
Gày dựng cơ nghiệp đời
Vậy vậy đó thói đời
Vòng xoáy tội diệt thân
Cha hỡi Cha con gởi
Năm tháng dài hành trình
Vẫn vẹn nguyên bóng hình
Tổ Quốc Việt non sông
Máu đào Anh chiến sĩ
Nỗi đau hằn khắc khoải
Tri lương tri tâm đời
Con thỉnh Cha Đất Trời
Chiếu rọi vòng nhân sanh
Đúng sai phân định rõ
Chẳng thể nao trói buộc
Chia li li biệt đau
Phía sau cánh cổng khép
Nỗi đau đấng sanh thành
Thơ dại con khắc khoải
Chồng chất nạn thói đời
Gươm đao rừng cây bút
Đăng đàn tỏ thấu hiểu
Học hàm học vị đó
Đưa đẩy lời oan than
Reo giắc vòng xoáy tội
Oan khuất đời hời Cha
Đúng sai phân định rõ
Chẳng thể vòng trói buộc
Chồng chất tội nạn đau
Xót cay tri lương thẫm
Vai gày nạn đao gươm
Con thỉnh Cha huyết mạch
Giang Sơn Tổ Quốc Việt
Vị Xuyên thẫm huyết tử
Đất Mẹ Việt bao dung
Đúng sai phân định rõ
Chẳng thể nao trói buộc
Cánh cổng đời khép mở
Thủa nao thủa đoàn viên
Cha hỡi Cha con thỉnh
Vòng xoáy đời tội đau
Biệt li vòng tan xót
Chúng mượn danh công lí
Tung ván bài quyền uy
Xoay chuyển vòng tội nạn
Chất chồng vai áo mảnh
Khí chất đời hiên ngang
Cha hỡi Cha bữa nay
Lời Cha dạy tháng năm
Con hãy làm tất cả
Vì tình người ơi hỡi tình thân
Chẳng phải như món quà
Dễ đổi trao phú quí
Lấp lánh vòng vinh hoa
Cha hỡi Cha năm tháng
Lời Cha dạy truyền nhân
Đúng sai phân định rõ
Chẳng thể nao ngó lơ
Tội tội nạn chất chồng
Bán nước bám phù vinh
Đảo lộn vòng huyết mạch
Trắng đen vòng nhuốm tội
Vây dội thế nhân đời
Sẽ chẳng thể nương tay
Thể nao thể ngó lơ
Tội đồ ắt trừng trị
Âm dương vòng trói đau
Chẳng thể nao thứ tha
Cha hỡi Cha con thỉnh
Vai áo gày buốt rát
Năm tháng dài thanh xuân
Khí chất đen trắng rõ
Chẳng tham chẳng màng ngó
Phú quí vinh hoa đời
Cấp hàm phong lấp lánh
Giữ trọn vẹn tâm đức
Khí chất đời tri lương
Vậy vậy đó hỡi trời
Vòng xoáy nạn buông đao
Đẩy đưa bầu bạn nhuốm
Lao lí tội tội đời
Tan nát mái ấm vòng
Yêu thương tay tay nắm
Con thỉnh Cha huyết mạch
Tổ Quốc Việt Giang Sơn
Tỏ soi vòng phân định
Chuyển xoay cánh cổng đời
Ngày trở về tay nắm
Yêu thương vòng đoàn viên
Cha hỡi Cha con thỉnh
Con về gõ cổng Thiên Linh
Chiêm bái Đất Trời
Cánh cổng thinh không
Ba Mươi Sáu Tòa oán ân phân định
Kẻ phía sau lộn ảo sai đúng
Vòng lao lí trói buộc bạn thân
Thầy nguyện thỉnh Mẹ Cha
Bao năm tháng tu hành
Hành trình oán ân đời
Vây dội đổ tin tín
Reo giắc hàm oan thói
Thói đời trói buộc đau
Thầy vẫn luôn rạch ròi
Đúng sai phân định rõ
Kẻ hại đời bán nước
Nhất định phải trừng trị
Âm Dương Ngũ Hành bóng
Con gởi lời Huyền Tông
Rà soát cánh cổng đời
Soi chiếu huyết mạch vòng
Địa Linh Tổ Quốc Việt
Liệt Tổ Liệt Tông Cha
Kẻ hãm hại bầu bạn
Mượn vòng vây công lí
Gieo biệt li đau nhói
Hàm oan chất chất chồng
Tội nhỏ bỗng hóa lớn
Sai phạm lại chất chồng
Đè nặng tri tâm đời
Vai gày áo mảnh người
Vướng lao lí thể nao
Cánh cổng đời khép chặt
Rát buốt hồn tri tâm
Cha hỡi Cha con thỉnh
Nhất định phải trừng trị
Kẻ hại thân diệt bạn
Âm Dương Ngũ Hành Cha
Xoáy chuyển cung bát quái
Âm binh vòng vây dội
Trừng trị đúng phép Trời
Trả nợ đời oan oán
Tật bệnh nhuốm thây đời
Tiền bạc chẳng thể mua
Nhất định phải đền tội
Thầy nguyện thỉnh Đất Trời
Phân định rõ trắng đen
Đúng sai vạch ranh giới
Bao tháng năm tu hành
Mẹ Cha vòng chở che
Soi chiếu hành trình đời
Minh xét vòng tu hành
Âm Dương cánh cổng mở
Con vẫn mãi bé dại
Vòng ru Mẹ suối nguồn
Cha Bồ Đề xét soi
Bóng mát tỏa minh xét
Cán cân công lí Trời
Bất kể là kẻ nao
Buông oan oán cuộc đời
Trói buộc vòng tu hành
Tội đồ Trời chẳng dung
Âm Dương Ngũ Hành Cha
Ban chiếu chỉ minh xét
Bữa nay bữa qua đời
Thầy nguyện thỉnh Mẹ Cha
Soi chiếu cung hoán chuyển
Án oan ngày trở về
Đoàn tụ vòng ru êm
Trọn vẹn một mái ấm
Hạnh phúc trọn yêu thương
Con thỉnh Mẹ thỉnh Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *