CHA

Hà Nội,lúc 11h 19ph ngày 21/ 09/ 2023
Trời hỡi đất ân sanh vạn vật
bóng nghiêng che bóng tỏa yêng hùng
bất diệt quật cường hùng vĩ núi sông
Hôm nay đây nghiêng ngả ngả nghiêng
cán cân công quyền công lí đảo lộn
Cúi thỉnh đất trời hồn thiêng xã tắc
bất diệt giống nòi con cháu rồng thiêng
Cha Vua Hùng gày dựng
ngàn đời tỏa bóng gương soi
chiêm bái anh linh đất trời xã tắc
vạn vật giống nòi con cháu hùng thiêng
ngã quỉ ma vương soán ngôi đời
giày xéo anh linh thiên linh xã tắc
chất chồng tội nghiệt tội đồ ngã quỉ
Cúi thỉnh thiên linh thiên tướng tam tòa
vạn vật xoay chuyển vòng xoáy chuyển xoay
tội đồ đời nương tay hóa tội
nhân danh công lí giày xéo địa linh
Thầy bái yết chiêm bái Cha Trời
cán cân công lí bữa nay lộn ảo
kẻ tội đồ gieo màn oan khuất
nghênh ngang công đường vênh vang lộn ảo
thế lực đồng tiền chước quỉ ma vương
đảo lộn luân thường đạo lí sắt son
Thầy cúi thỉnh tam tòa chiêm bái
bao năm tu hành hành trì nghiên pháp
ấn chỉ mật chỉ lệnh bài soi chiếu
thầy cúi thỉnh Tam Tòa Đức Quốc Mẫu
phong ba bão táp thói đời
dội vây oan khuất lưới trời chẳng dung
thầy cúi thỉnh Phật Bà Quan Âm
năm tháng đời dài trôi
nghiêng bóng ngả ân sanh
ngũ hành quan tam giới
bóng độ đời nghiêm xét
kẻ tội đồ ngã quỉ
gieo giắc màn oán oan
thầy cung thỉnh đất trời
nhất định kẻ tội nghiệt
lưới trời chẳng thể dung
kẻ khoác áo công minh
bóng luật pháp quan tòa
xử nghiêm minh thói đời
mượn danh hàm công quyền
che vây kẻ tội đồ
lưới trời chẳng thể dung
Thầy cúi thỉnh Vua Hùng
Cha minh chứng minh xét
Lệnh bài xoay quán chiếu
Tội đồ đời chẳng dung
Thầy cúi thỉnh thiên linh
địa võng Đất Trời giăng lưới buông đao
kẻ tội đồ khoác áo công quyền
kẻ tội nghiệt mượn danh công lí
nghênh ngang thách thức lưới trời chẳng dung
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *