RU

( … VỚI THẾ GIAN ĐỜI CON LÀ TỬ TỘI MÃI MÃI LÒNG MẸ CON BÉ DẠI ẦU Ơ )
NAM MÔ CHUÔNG GÕ SA BÀ
TRẦM AI LI BIỆT THẾ GIAN ĐỜI BIỆT LI
NAM MÔ CHUÔNG GÕ SA BÀ NAM MÔ.
RU
Hà Nội, lúc 19h 42ph ngày 21/ 09/ 2023
Gió đưa gió đẩy la đà
Trầm ai rát buốt chặng đường chông chênh
Thiên linh chiêm bái tam tòa
Trầm cay nghiệp kiếp thế gian đời
bi ai
Mẹ gọi con thiên la địa võng
giăng mắc hờ võng mắc ru đưa
Gió đưa gió đẩy la đà
Bi ai nhân thế oan khuất đời bi ai
Cha đợi con đầu thềm gõ nhịp
Canh khuya đò Mẹ vẫy hò ngân
Con ơi ví dặm đặng trường
Biệt li sanh tử phút giây đời
đoạn đưa
Đưa đưa đẩy đẩy la đà
Bi ai nhân thế giọt trầm bi ai
Mẹ gọi con võng mắc đậu thềm
Canh khuya gõ nhịp gõ nhịp
canh khuya
Con ơi võng mắc đậu thềm
Quạt đan gió thổi la đà
ru đưa
Về con nhé đầu thềm Cha đợi
Võng mát ru hời Mẹ mắc
đu đưa
canh khuya gõ nhịp đoạn đường
trầm ai bi lụy bi lụy trầm ai
( với thế gian đời con là tử tội
mãi mãi lòng Mẹ con bé dại ầu ơ )
Con hời ví dặm đò ngân
Mẹ đưa võng mắc đầu thềm đu đưa
oán oan
oan khuất
oán oan
sinh thành giây phút tạ từ
li biệt
Mẹ rót nhé chén đầy giăng mắc
li biệt tạ từ chua chát
trầm ai
con ơi ví dặm đặng trường
Mẹ đan võng mắc đầu thềm đu đưa
ru con ngủ canh khuya rát buốt
võng mắc đầu thềm ru khúc ầu ơ
sương buông lặng nại hà gõ gõ
mạnh bà chờ rót chén say say
đẩy đưa đưa đẩy oan hồn
con đi hỡi nhớ câu hò Mẹ ru
biệt li li biệt con thương
quê nhà nhói nhức Mẹ hờ ru con
ầu ơ ví dặm ầu ơ
trầm ai chua chát thế gian đời men cay
nại hà cầu tử biệt biệt li
cho ta gởi câu hò ví dặm
bi lụy dương thế đời chua chát
trầm ai
rót rót nhé men cay thẫm thẫm
oán oan kiếp đời đoạn tuyệt biệt li
Nam Mô chuông gõ sa bà
Trầm ai li biệt thế gian đời biệt li
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *