RU

( … VỚI THẾ GIAN NGƯỜI CON LÀ TỬ TỘI MÃI MÃI LÒNG MẸ CON BÉ DẠI ẦU Ơ )
NAM MÔ CHUÔNG GÕ SA BÀ
TRẦM AI LI BIỆT THẾ GIAN ĐỜI BIỆT LI
NAM MÔ CHUÔNG GÕ SA BÀ NAM MÔ.
RU
Hà Nội, lúc 20h 12ph ngày 23/ 09/ 2023
Em à ta gọi em
Canh khuya đèn dầu thắp
Mẹ tựa cửa ngả nghiêng
Gió đậu thềm Mẹ đợi
Em về nhé à ơi
Vòng ru thương Mẹ ru
Nhân gian đời ngả nghiêng
Tử tội vòng hoán chuyển
Kiếp sanh vòng chuyển kiếp
Đón đợi em luân hồi
Trả nợ hỡi tào quan
Dương thế đời rát buốt
Em đi về cõi đợi
Vòng luân hồi kiếp sanh
Mẹ lại đón lại trông
Chuyển sinh vòng chuyển kiếp
Luân hồi vòng tái sanh
Em à ta gọi em
Dương thế đời khuất oan
Cũng là vòng xoay chuyển
Tiền kiếp nợ em trả
Khoác áo mỏng phong sương
Mười hai đôi cánh nhỏ
Nâng giấc vòng chuyển xoay
Luân hồi tạo kiếp sanh
Em à ta gọi em
Lá thơ tay Mẹ viết
Vòng ru nhớ đong đầy
Kiếp này kiếp hoán chuyển
Trả nợ hỡi tào quan
Vòng ru xoay chuyển kiếp
Em đi về cõi đợi
Lá thơ tay Mẹ gởi
Hành trang nợ duyên nợ
Nhắc nhớ em thủa nao
Mẹ đã sanh em cõi
Cõi đời đầy oan oán
Em mang theo kỉ niệm
Thơ tay Mẹ đong đầy
Yêu thương Mẹ gói trọn
Em mãi mãi vòng ru
Em à ta gởi em
Vòng luân hồi tiền kiếp
Trả nợ hỡi tào quan
Em à ta gởi em
Món quà hành trang chặng
Chặng chuyển kiếp
kiếp sanh
Nam Mô chuông gõ sa bà
Bi ai bi lụy thế gian đời bi ai
Con gọi Cha cánh cổng
Chiêm bái ngõ sa bà
Vòng xoay em chuyển kiếp
Chuyển kiếp sanh vòng xoay
Nam Mô Chuông Gõ Sa Bà Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *