Hà Nội, lúc 11h 31ph ngày 20/ 12/ 2023
Tôi vẽ em mùa xuân hoa cỏ dại tàn hoang
Tôi vẽ em khoảng lặng nốt biến cố men say
Khoảng lặng đời ve vuốt cung bậc thánh thót reo
Hoan ca thanh vắng gọi lấp lánh vì sao em
Em à tôi em rót rót thanh âm u hồn khoảng lặng thanh âm gọi gió u hồn thanh âm
Canh ba choàng bừng khoác áo mỏng bóng oán oan phủ vây màn u uất thế gian đời trầm mặc thanh âm oán oan hồn phủ tan xót thanh âm
Chuông reo cánh cổng đời ve vuốt hồn u uất thanh âm canh ba gõ oán oan hồn tiễn đưa
Em à tôi gọi em khoảng lặng đời ve vuốt tri lương chén cay nồng tôi rót cạn thanh âm ru đời ru khoảng lặng
Em à chặng hành trình ngắn dài đo quăng khúc gập gềnh buông tri đức khoảng lặng đời tôi em
Tháng năm phong ba dội thẳm sâu khúc kinh cầu tôi chép nốt nhạc rung ngân nga vì sao gọi vi vút rặng đu đưa là khoảng lặng say tỉnh chấp chới vòng ru êm khúc kinh cầu thảng thốt sâu thẳm chặng quăng dây đu đưa hồn oan oán canh ba gõ thanh âm tôi tiễn em khúc nhạc gió vi vút thanh âm níu đợi vì sao em tri lương đời quăng thước khúc kinh cầu đoạn đưa
Tôi đã đi cùng em ngắn dài chặng quăng khúc sâu thẳm đời oán oán níu bóng gợi lương tri
Em à tôi gởi em sâu thẳm nhịp gõ gõ canh ba oan oán hồn tiễn đưa chặng lương tri
Tôi đã đi cùng em…
Gõ cánh cổng Thiên Linh gõ gõ
Nam Mô Chuông Gõ Sa Bà
Oán oan ru gợi u hồn tri lương
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
( Tôi gọi em canh ba quăng khúc ).

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *