Hà Nội, lúc 12h 50ph ngày 20/ 12/ 2023
Tôi đã đi cùng em chặng hành trình ve vuốt thanh âm gió đại ngàn tri thức đời quăng khúc vây đo sâu thẳm dòng khúc khửu chặng vây đo
Tôi đã đi cùng em chặng hành trình quăng khúc vì sao kia vẫy gọi rọi lối tôi lối em
Tri lương đời khúc khửu gập ghềnh dòng vây đo phong ba bão táp dội khúc ngân chặng vi vu
Khúc quăng vây đo khúc chẳng thể riêng tôi em thử thách đời thử thách tri lương đời tri lương
Chặng dài chặng ngắn khúc nhuộm màn tri lương gợi thử thách đời chát chát chẳng thể riêng tôi em
Tôi đã đi cùng em khúc ngân đặng vi vút vì sao rơi thăm thẳm lạc lõng đời chơ vơ
Tôi đã đi cùng em
thế gian đời
quăng khúc

Gởi lại em thanh âm cay tỉnh
thế gian đời thăm thẳm đo vây
gởi lại em nhịp cầu ô thước
canh ba hồn oan oán
canh ba

Tôi trở lại vòng xoay sanh tử
thanh âm dòng hoán đổi tri lương
gởi lại em nhịp cầu ô thước
canh ba hồn níu đợi canh ba

Nam Mô Chuông Gõ Sa Bà
oán oan cõi đợi cõi đời tiễn chân
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
( tôi đã đi cùng em ).

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *