Hà Nội, lúc 17h 38ph ngày 12/ 01/ 2024
Đại ngàn ơi
con lại
lại trở về
vòng ru
Gió âm u hú gọi
Thanh âm thanh la gõ
Chuông rung cánh cổng dời
Tiễn đưa vòng thanh âm
Đại ngàn hỡi ngút ngàn
Cánh rừng chiều bên nớ
Bên phải bờ níu đan
Tay nắm thanh âm gõ
Lục lạc vầng thanh âm
Cha hỡi Cha ngoài kia
Gió thì thầm khe khẽ
Xào xạc đôi chân nhỏ
Vẳng vang tiếng đất trời
Gió đại ngàn vờn ru
Nếu có thể người ơi
Thắp vầng ban mai reo
Hoan ca thanh âm lặng
Nguyệt quế vầng dứt đoạn
Thanh âm thanh la gõ
Đưa tiễn vầng thanh âm
Gõ cánh cổng sa bà chiêm bái
Nam Mô chuông gõ sa bà.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *