19/ 1/ 1974

Hà Nội, lúc 19h 11ph ngày 19/ 1/ 2024
Sa Bà nỗi nhớ thiên thai
Bồng lai tiên cảnh ta bà cõi mơ
Con gọi người chân mây
Vầng anh linh chiếu rọi
Gọi ta bà tiền kiếp
Gọi lục lạc vi vu
Gió đưa gió đẩy la đà
Bồng lai cảnh giới sa bà cõi mơ
Hỡi Hồn Thiêng Sông Núi Đất Việt
Hỡi Giang Sơn Gấm Vóc Quật Cường
Lịch Sử vầng chiếu rọi
Sao Vàng ánh lung linh
Quê Hương Việt Nam tôi
Bốn Ngàn Năm Lịch Sử
Kiên Trung hiên ngang giữ
Giữ trọn vẹn Linh Chiếu
Hồn Quốc Thể An Nam
Người đi Vầng Dương rọi
Nẻo về nẻo níu đau
Quê Hương Việt Nam tôi
Trọn vẹn vầng hiếu trung
Hào quang chiếu Bất Tử
Bất Tử Việt Nam ơi
Đất nước ơi Tổ Quốc
Hào hùng kiên trung giữ
Trọn vẹn nhiệt huyết trẻ
Ông Cha ngày lên đường
Nắm tay xiết chặt tay
Cháu con thế hệ trẻ
Xiết chặt bàn tay nhớ
Dáng hình Mẹ Việt Nam
Bè lũ giặc xâm lăng
Xẻ vây vòng Huyết Tử
Cắm mốc vạch ranh giới
Ngang nhiên đội lốt bạn
láng giềng chẳng lìa xa
Thể nao thể nao nhắc
Huyết Tử Vòng Tròn Thẫm
Gạc Ma Nhuộm Máu Đào
Chiến Sĩ Việt Nam Quê
Bao chiến công hiển hách
Cha Ông dũng mãnh vạch
Ranh giới giặc thù kia
Lũ xâm lăng càn quét
Vị Xuyên tràn kí ức
Nhức nhối nhức nhối đau
Hoàng Sa ơi Trường Sa
Đất Mẹ Việt Nam ơi
Bao chiến công hiển hách
Dành cất tặng cháu con
Hôm nay ngày bình an
Phố phường yên tiếng súng
Tiếng bom dội cày xới
Huyết tử thẫm Đất Mẹ
Hải Đảo miền chiến trinh
Vẹn nguyên nỗi đau nhức
Triệu con tim Việt Nam
Khắc ghi lời Bác dạy
Trung Hiếu Đảng Vinh Quang
Nỗi đau ngày hôm qua
Ngày hôm nay thanh bình
Thể nao thể nao nhói
Đất Mẹ Việt Nam ơi
Linh Thiêng Bóng Đất Trời
Bóng Tiên Tổ Cha Ông
Rọi Vầng Dương Chói Lòa
Con cháu Việt khắc ghi
Nam Mô Xã Tắc Việt Nam
Nam Mô Linh Chiếu Quốc Thể Linh Chiếu
Nam Mô A Di Đà
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *