RU

VẦNG DƯƠNG CÁNH CỔNG TRỜI ĐÓN ĐỢI NGƯỜI CHÂN MÂY: – ( CHÍN MỐT VẦNG ÁNH DƯƠNG ). NGƯỜI ƠI CON GỞI NGƯỜI.
NAM MÔ CHUÔNG GÕ SA BÀ NAM MÔ.
RU
Hà Nội, lúc 02h 12ph ngày 12/ 02/ 2024
Nguyện thỉnh Trời Đất hồng ân soi chiếu
Chuông reo cánh cổng chiều
Sa bà hồn đưa tiễn
Cánh cổng đời khe khẽ
Liếp mảnh hồn đưa chân
Tiễn đưa chặng thênh thênh
Mây ngàn à ta gởi
Ráng chiều tà gió mây
Ru hồn ru thiếp mảnh
Cánh cổng đời khép mở
Cánh cổng vòng thiên thai
Mây ngàn à khe khẽ
Nâng gót nồng đưa tiễn
Gió mây vòng xoay chuyển
Luân hồi vòng ru êm
Mây ngàn à bữa qua
Gió nhẹ lay ô cửa
Nhịp cầu vòng tiễn đưa
Đặng đường trường ru thiếp
Hoàng hôn níu níu gọi
Đoạn đường trường ru êm
Gió hỡi gió êm nhẹ
Ru khúc nhạc tiễn chân
Liếp mảnh vòng chuyển xoay
Người về mây ru thiếp
Lục lạc nồng tiễn đưa
Tây Phương trời gió lộng
Cánh cổng vầng thiên thai
Con gởi người canh thâu
Đèn dầu ngọn le lói
Gởi vầng trăng khuyết mảnh
Nhịp cầu đợi tiễn đưa
Người ơi con gởi người
Vầng dương vòng nguyệt quế
Lục lạc vầng tiễn chân
Níu đợi hồn nhẹ gót
Thiên thai cánh cổng trời
Nhịp cầu nại hà bóng
Đưa tiễn người chân mây
Người ơi con gởi người
Nam Mô chuông gõ cổng trời
Lục lạc đưa tiễn bóng người chân mây
Con gởi người ô thước
Nhip cầu vồng dẫn lối
Tây Phương nhẹ hời ru
Nam Mô chuông gõ sa bà
Nhịp cầu ô thước nại hà tiễn đưa
Người ơi con gởi người
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc cõi trời Tây Phương.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *