LẶNG

TRÁI TIM ĐAU NHỊP ĐẬP KHẮC KHOẢI
MẤT MÁT NÀO CŨNG MÁU THỊT VIỆT NAM
Ở ĐI ĐI Ở ĐAU NHỨC NHỐI

NAM MÔ CHUÔNG GÕ SA BÀ
ANH LINH HUYẾT MẠCH MÁU ĐÀO GIANG SƠN
NAM MÔ VÔ LƯỢNG VÔ LƯỢNG CÕI TRỜI NAM MÔ.
LẶNG
Hà Nội, lúc 14h 36ph ngày 09/ 03/ 2024
Đại ngàn hỡi ve vuốt
Gió trập trùng biên cương
Biên ải sóng gầm gào
Thù địch bủa vây
giăng
Giăng mắc màn che khuất
Phủ vây vòng vây
tội
Tội lỗi chất chồng
tội
Biên cương gió đại ngàn
Biên ải biên thùy
bóng
Bóng chập chờn thù địch
Chân rết phủ giăng
lối
Biên cương trời sương phủ
Ban trắng đèo ấp ủ
Chiến trinh tàn khốc dội
Mất mát tràn tan xót
Thẫm đỏ mảnh đất Việt
Chiến trinh Việt Nam quê
Tan thương mất mát
dội
Anh Linh vòng Quyết Tử
Huyết mạch tay tay nắm
Cách biệt âm dương
miền
Linh thiêng Việt Nam quê
Bữa nay bữa qua mùa
Lau trắng đèo nhắc nhớ
Thù địch vươn chân rết
Bủa vòng vây tội ác
Ba Đình nắng ngập tràn
Thiêu đốt vòng vây
tội
Kẻ thù địch biên ải
Kẻ bán nước diệt
nhân
Đục khoét tài nguyên
sắc
Sắc đỏ Quốc Kì thẫm
Chiến công ngày đêm anh
Ôm cây súng biên ải
Canh gác vòng tội ác
Len lỏi thanh bình
chốn
Quê nhà Việt Nam ơi
Mẹ đại ngàn ru
thức
Mịt mùng bủa vây
giăng
Tội đồ bán nước
tội
Tài nguyên tri thức
tội
Bủa vây vòng
ân sanh

Đại ngàn ơi con lại
trở về vòng ầu ơ…
Nam Mô cánh cổng sa bà
Anh linh huyết tử chinh chiến Việt Nam
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *