KHẮC

Hà Nội, lúc 00h 45ph, ngày 05/ 04/ 2024
Sương lặng lờ heo hút
Cánh rừng chiều thẫm đau
Mờ xa hoàng hôn phủ
Thiêm thiếp mỏi bờ mi
Vẳng vang cánh rừng chiều
Chiến trận hồn bất tử
Bờ nối bờ nắm tay
Xiết chặt vòng vây xiết
Hòa máu đào nhuộm thẫm
Quốc Kì Việt Nam quê
Xuân qua thu chợt tới
Trận chiến miền khắc khoải
Bên nớ bờ bên ni
Vòng tay nối bắc nhịp
Tổ Quốc vẹn con tim
Ngày lên đường quyết tử
Bảo vệ mảnh đất Việt
Huyết mạch nối hai miền
Bắc Nam chẳng thể lìa
Sanh tử có xá chi
…….
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
KHẮC
Hà Nội, lúc 23h 45ph ngày 05/ 04/ 2024
Gởi hồn anh thanh âm vẳng lặng
Đón đợi hời khắc lặng khắc đau
Trinh chiến mùa bom dội
Sanh tử có xá chi
Ở đi đi ở nhói
Anh hỡi Anh thanh xuân
Đạn bom thù địch xới
Càn quét Bắc Nam miền
Chia cắt vòng tử sanh
Ngày về lặng lặng đau
Ở đi đi ở nhói
Anh tiếng vọng thanh âm
Chiến trận bên ni bờ
Bên nớ bờ sanh tử
Hôm nay bầu bạn gởi
Thanh âm hòa vi vút
Núi rừng quê hương Việt
Non nước Tổ Quốc gọi
Gọi bừng tỉnh thanh xuân
Anh về nhé bờ vai ve vuốt
Vòng tay trọn ôm trọn vòng tay
Khắc tử sanh khắc hồn anh bất tử
Khoảng lặng đời ve vuốt thanh âm
Anh hỡi anh mùa xuân gió hú
Ban mai đèo lau trắng khẽ rung
Rừng mai trúc kẽo kẹt võng mắc
Thì thầm ru ru trọn thanh xuân
Trận chiến đó hằn sâu nhắc nhớ
Tổ Quốc ơi Mẹ Việt Nam ru trọn
Thanh xuân anh bất tử Việt Nam
Anh về nhé vòng ru ru trọn
Vẹn nguyên hào hùng bất tử thanh xuân
Anh về nhé vòng ru ru trọn…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *