RU

Con gởi Người lục lạc
Sáo trúc nhẹ ngân êm
Vầng dương vòng níu đợi
Chín ba quầng chân mây
Người ơi con gởi người
Đưa tiễn chặng thênh thênh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
RU
Hà Nội, lúc 14h 47ph ngày 17/ 04/ 2024
Chuông ngân vang khắp chốn
Chốn sa bà chuông ngân
Vầng dương đời le lói
Cánh cổng mở sa bà
Ru hồn cơn gió nhẹ
Tiễn đưa chặng thênh thênh
Con gởi người chuông gió
La đà sáo trúc êm
Gởi người vầng đưa tiễn
Tiễn đưa người chân mây
Người ơi con gởi người
Chặng đường đời gập gềnh
Khúc khửu mỏi bờ vai
Đôi chân trần nặng bước
Cánh cổng đời khe khẽ
Khép khép nhẹ bờ mi
Người về con gió nhẹ
Chén canh chiều đưa tiễn
Mạnh Bà ru u hồn
Đón đợi người khung cửi
Nại hà dòng xiết chảy
Cầu vồng níu bắc nhịp
Tiễn đưa người chân mây
Cánh thư lay dòng ngân
Tiễn đưa chặng chặng nghỉ
Người ơi con gởi người
Ánh dương vầng tiễn đưa
Nam Mô Đại Bi Đại Bi Đại Từ Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *