RU

Hà Nội, lúc 17h 13ph ngày 26/ 04 2024
Ru hoàng hôn chan lửa
Ru cay thức canh thâu
Đèn dầu khuya mắt đỏ
Em thổi lửa chang chang
Tôi gọi em con gió
Dong thuyền buồm khơi xa
Cá đầy khoang ấm no
Vỗ nhịp đập khơi xa
Tôi gọi em nắng chiều
Cằn khô miền cát cháy
Gọi em mưa thấm mát
Khô cằn ruộng nương tôi
Em à tôi gọi em
Cánh cổng đời ve vuốt
Gọi cằn khô rát bỏng
Táp lửa trời rụi thiêu
Em về nhé an bình muôn chốn
Chốn hương quê gió mát thầm thì
Ruộng nương tưng bừng trảy hội ấm no
Em về nhé an bình ngõ xóm
Tưng bừng mùa màng tươi tốt sớm hôm
Em à ta gọi em
Gọi thanh bình non nước
Gọi đoàn viên nắm tay
Oán oan dương thế người
Ấm nồng thủa đoàn viên
Ta gọi em mùa màng
Trĩu nặng bông trải thảm
Gọi thanh bình muôn chốn
Đất Mẹ Việt Nam ơi
Em về nhé dong buồm khát vọng
Ấm no thanh bình Tổ Quốc Việt Nam

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *