KHÚC

Hà Nội, lúc 16h 22ph ngày 04/ 06/ 2024
Thanh âm hoàng hôn thoảng gió vi vu đại ngàn bóng trải dài xiêu vẹo bóng đổ dài cô liêu
Thanh âm tôi em dại thoang thoảng mùi ngò gai kí ức nguyện vẹn khúc khúc quân hành chiến chinh thế rồi rừng mua nở ban trắng đèo vi vút khúc quân hành chinh chiến em tôi mùa li biệt
Gọi em tôi gọi em sim tím lịm nhắc nhớ người đi người ở lại đọt măng rừng vắt ngang chiến trận mùa ngả nghiêng miền bom dội Nam Bắc khúc nhạc quê tha thiết ca vang khải hoàn ca chiến trinh chiến trận đỏ vai áo mảnh quân hành hành trang ba lô nhỏ gùi vắt vẻo quân dân…
Còn lại đây thanh âm vi vút gió đại ngàn lau trắng tinh khôi khói lam chiều thơm nồng hương lúa dịu dàng em áo mỏng thanh âm…
Còn lại đây thắm đượm son sắt quân dân một lòng tay nắm vòng ru…
Còn lại đây bên ni bên nớ bờ Bắc níu bờ Nam son sắt cánh rừng chiều khoảng lặng thanh âm…
Gọi em ta gọi em vẹn nguyên bờ níu đợi…
Chiến trinh bom đạn dội Bắc Nam bờ thương thương …
Hòa bình buông khắp chốn loạn ảo bờ tàn hoang…
Gọi em ta gọi em…
Nam Mô Chuông Gõ Sa Bà thanh âm khoảng lặng an bình quê hương
Nam Mô A Di Đà Nam Mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *