KHÚC

Hà Nội, lúc 18h 27ph ngày 13/ 06/ 2024
Một góc đời
tôi
em
vườn thanh âm ngũ sắc
khúc nhạc hờn ve vuốt
thanh âm đời
tôi
em
Em à tôi gọi em
khoảng lặng trời vi vu
gió thầm thì ô cửa
khúc quân hành xông pha
Nếu một mai có thể
Người ơi bóng quân hành
Áo vải choàng thức tỉnh
Nguyện ước bình an
quê
lũ giặc thù biên ải
bày lang sói tham tàn
vươn vòng vây ác quỉ
thống trị Việt Nam
tôi
hòng soán ngôi bá chủ
gieo giắc tội ác đời
tham tàn giặc xâm lăng
Người ơi bóng quân hành
Sao Vàng rực rỡ chiếu
Tung bay lá Quốc Kì
Tổ Quốc Việt Nam quê
Sắt son lời ước nguyện
Người đi người ở lại
Đặt bàn tay nhức nhói
Giữ trọn vẹn linh hồn
Quốc Thể Việt Nam Quê
Người ơi bóng quân hành…
Nam Mô chuông gõ Sa Bà Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *