KHẮC

CON LẠI VỀ VÒNG RU VỖ NHỊP ẦU Ơ NHỚ…
NAM MÔ ĐẠI BI ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ VÔ LƯỢNG VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NAM MÔ.
KHẮC
Câu chuyện nhỏ ru khắc
Tri lương đời cao xanh
Ta gởi người phương nao
Vầng dương đời chói lóa
Phương Nam đời tri đức
Ta gởi người phương nao
Tháng năm hằn sâu khắc
Tri lương đời nhắc nhớ
Nỗi đau hằn sâu nhói
Tri tâm hòa tri tâm
Người ơi ta gởi người
Phương Nam nắng ngập tràn
Mai vàng khoe sắc thắm
Ấm nồng nàng phương Nam
Người ơi ta gởi người
Tri lương đời chói lóa…

Nam Mô Đại Bi Đại Bi Nam Mô
Vô Lượng Vô Lượng Nam Mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
RU
Hà Nội, lúc 18h 25ph ngày 25/ 06/ 2024
Biển lặng sóng
gió chiều yên ả
Bình minh lên sóng cuộn gầm gào
Cơn sóng dội gió chiều xào xạc
Hải âu vờn con gió vi vu
Gọi bình minh hoàng hôn trải thảm
Gọi xanh trong nắng gió thì thầm
Mẹ Biển ơi con lại
lại trở về vỗ nhịp ầu ơ
ai cũng nói cũng cho rằng am hiểu
ta học cao và ta hiểu nhiều lắm đây
hãy cứ học và hãy cứ am hiểu
nghiên cứu nhiều tri thức uyên bác
cứu loài người trượt vội lương tri
ai cũng nói cũng cho rằng uyên bác
núi cao rồi lại núi cao hơn
cao xa kia sư thầy bận mải
áo hoa kia thanh tao đón rước
tri lương đời tri thức đơn côi
ai cũng nói cũng cho rằng am hiểu
thói thói cười đao cứa đau đau
Mẹ Biển ơi con lại
lại trở về vỗ nhịp Mẹ ru
năm tháng dài phong sương
gót chân trần thẫm thẫm
nỗi đau đời gõ nhịp
nghẹn chát vòng ân sanh
gió ngoài kia địa phủ
âm tào vẫy vẫy khăn
nỗi đau vẹn nguyên nhói
vết đao hằn khắc sâu
bao mảnh đời tan nát
mái ấm vòng biệt li
qua rồi ngày tang xót
địa cầu đời thẫm đau
Mẹ Biển ơi con lại
lại trở về ầu ơ
thế gian người hôm nay
vòng xoay vòng xoáy dội
mưu sanh đời chát chát
nặng gồng gánh nạn đau
con trở về vòng ru
ầu ơ Mẹ ru nhớ
sứ mệnh chẳng cao xa
chính tâm hồn tri lương
ai cũng nói cũng cho rằng am hiểu
hỡi trời hời đất hời nhân sanh
ngày hôm qua tang xót
hôm nay vòng vây xoáy
nạn nạn dội chất chồng
nếu có thể về bên
vòng ru vòng hoán chuyển
giấc chiêm bao mơ thức
thiên thai vỗ nhịp ru
quên quên hết ân thế
gánh nặng gánh mưu sanh
ai cũng nói cũng cho rằng am hiểu
vội ngó lơ tan xót bữa qua
ngạo nghễ đời hôm nay ngả ngốn
bao chất chồng nạn nạn tha hương
Mẹ Biển con lại lại trở về
ầu ơ
bao năm tháng hằn sâu
nỗi đau đời chát nghẹn
hôm qua hôm nay đời
bao mái nhà cuồng quay
hỡi trời hỡi đất vòng nhân sanh
Mẹ Biển ơi ru khắc
vòng tay Mẹ ầu ơ
suối nguồn sữa mát trong
ru bình an nhân thế
thế gian đời an nhiên
con lại về vòng ru
vỗ nhịp ầu ơ nhớ
Nam Mô Chuông Gõ Sa Bà Nam Mô
Nam Mô Đại Bi Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *