Hà Nội, lúc 01h 30ph ngày 29/ 07/ 2024
Khung cửi nhỏ gió chiều xào xạc
Tiếng thanh âm văng vẳng xa đưa
Thì thầm ngỏ khúc ngân khúc đặng
Lặng ân sanh nặng gánh ân sanh
Câu ca ru hò ngân
Vĩ dạ chiều xao xác
Thuyền nan mảnh ve vuốt
Khúc vi vu vi vu
Chiều nao Cha gõ nhịp
Thanh âm tiếng trời đất
Mẹ hò ngân vĩ dặm
Câu hò vẳng ngân nga
Sáo trúc vọng ngân xa
Nhịp cầu nối hai miền
Nam Bắc mùa trảy hội
Nối nhịp tay tay nắm
Rung ngân vọng thầm thì
Khúc ca ca khải hoàn
Hò ngân đặng ngân vang
Ví dặm Mẹ ru hời
Hời ngân hời ngân vang
Nam Mô chuông gõ sa bà Nam Mô
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Nam Mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *