KHẮC

VU LAN NHẸ THEO GIÓ
TRÔI DẠT NHỮNG MIỀN XA
GỞI TRỌN TÂM TRỌN NGUYỆN
BÓNG HỒN THIÊNG SÔNG NÚI
BÓNG CỬU TRÙNG NON CAO…

NAM MÔ CHUÔNG GÕ SA BÀ NAM MÔ.
ÂN
HỠI HỒN THIÊNG SÔNG NÚI ĐẤT VIỆT
HỠI GIANG SƠN GẤM VÓC VUA HÙNG
LỊCH SỬ TỪ NGÀN NĂM VĂN HIẾN
MÃI LƯU TRUYỀN BẤT TỬ VIỆT NAM
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
HỜI
Con ngồi gõ nhịp thanh âm
Đong đếm khắc khoải thanh bình Việt Nam
Con ngồi gõ nhịp thanh âm
Nhói nhức đi ở cõi đời vấn vương
Quên sao nổi đạn bom bom dội
Mất mát hời nhức nhối Việt Nam
Ở đi đi ở vấn vương
Thanh âm khoảng lặng Bất Tử Linh Thiêng
Con ngồi gõ nhịp thanh âm
Lặng nghe nhức nhói tơ trời vấn vương
Hôm nay đây đồng đội trở về
Thế hệ Cha Anh năm xưa nhiệt huyết
Quên thân mình vì Tổ Quốc Việt Nam
Thịt nát tan xương bảo vệ Quốc Kì
Vương vấn chi sắc phong học vị
Quyết liệt xông pha tiêu diệt quân thù…

Thanh âm hỡi núi rừng hùng vĩ
Khắc khắc ghi Bất Tử Chiến Công…

Ngày hôm nay hòa bình Tổ Quốc
Có còn chăng nhức nhối
thanh âm
Ở đi đi ở
Chiến Công…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
KHẮC
Hà Nội, lúc 17h 29ph ngày 14/ 08/ 2024
Chiến trinh hỡi năm xưa bom dội
Máu đào thẫm thẫm dội non sông
Khắp mọi miền non sông nhiệt huyết
Sức mạnh căm hờn sức mạnh quân dân
Năm tháng dài dần trôi
Chiến trinh đã lui xa
Câu chuyện mùa bom dội
Hằn khắc vết thương đau
Hằn sâu hồn nhức nhối
Bao thế hệ Ông Cha
Quên mình trong lửa đạn
Bom dội khắp hai miền
Chia li biệt li khắc
Hòa bình vui độc lập
Thẫm đỏ hồn núi sông
Thanh bình quê hương Việt
Hằn khắc vết thương đau
Mái tranh nghèo Mẹ nhớ
Cha đi xa mãi mãi
Bên ni bờ bên nớ
Cánh rừng ngày hôm qua
Anh lựa chọn ở lại
Cho an bình đất nước
Bên ni bờ bên nớ
Nhức nhói đồng đội
Anh
Ngày trở về khắc trọn
Sanh tử Bất tử Anh…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *