RU

NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ BÀ LA YẾT ĐẾ TÁT DẠ NAM MÔ. NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ BÀ LA YẾT ĐẾ YẾT ĐẾ BÀ LA TÁT DẠ TÁT DẠ NAM MÔ. KHỂ THỦ QUI Y BÀ LA TÁT DẠ TÁT DẠ KHỂ THỦ QUI Y. NAM MÔ TAM ĐẾ DẠ NHẤT NHẤT DẠ KHỂ THỦ NAM MÔ. NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ.
NAM MÔ CUNG THỈNH NGUYỆT CHẦU TỲ BÀ TAM GIỚI CÕI PHẬT THIÊN LINH.
NAM MÔ CUNG THỈNH TAM GIỚI NGUYỆT CHẦU TỲ BÀ CÕI TẠM NHÂN GIAN.
NAM MÔ CUNG THỈNH TAM GIỚI SA BÀ CÕI ĐỢI THIÊN LINH
NẠN HỒNG TRẦN LỬA THIÊU THIÊU ĐỐT. NẠN TAM TAI LỬA RỤI NHÂN GIAN. NẠN HỒNG TRẦN CUỒNG PHONG TRỜI ĐẤT. NẠN HỒNG TRẦN SÓNG CẢ BỂ DÂU.
CON NGUYỆN THỈNH HỒNG ÂN TAM GIỚI PHẢ ĐỘ SA BÀ CHIẾU RỌI NHÂN GIAN.
CON NGUYỆN THỈNH SA BÀ VẠN CÕI CÕI ĐỢI VÒNG XOÁY CHUYỂN TAM NƯƠNG
CON NGUYỆN THỈNH SA BÀ MUÔN CHỐN XOAY CHUYỂN VÒNG CÕI ĐỢI THIÊN LINH
CHUYỂN XOAY GIÔNG LỐC TÀN HOANG KHỐC LIỆT BÃO DỘI SA BÀ NHÂN GIAN
CON NGUYỆN ÂN ÂN BÁO SA BÀ
NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ.
Con về gõ cổng Thiên Linh. Chiêm bái Sa Bà nương bóng Cửu Trùng Thiên. Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
RU
GIÓ HỠI GIÓ RU ÊM. RU BÌNH AN NHÂN THẾ. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Hà Nội, lúc 23h 45ph ngày 05/ 09/ 2024
Sóng vỗ nhịp khơi xa
Thuyền nan ai ra khơi
Ai trở về nhắc nhớ
Miền Len Đao sóng cả
Vòng quay vòng tròn quay
Anh ở đó hiên ngang trận chiến
Đạn bom thù xá chi xá chi Anh
Anh anh ơi sóng xô biển cả
Đạn bom thù xâm lấn lăm le
Anh lựa chọn bên nớ bên ni
Mênh mông biển cả gập ghềnh biên cương
Trập trùng gió hú biên cương
Anh canh giấc ngủ thanh bình Việt Nam
Sóng xô gió cuộn gầm gào
Lốc tràn thét gọi quê nhà yêu thương
Cánh thư lay dòng ngân
Gởi hồn Anh bất tử
Gởi thiêng liêng máu đào
Thẫm trọn hồn linh thiêng
Lốc cuộn tràn ngoài kia
Gió vây dội đất trời
Quê nhà Anh kẽo kẹt
Giăng mắc mùng Mẹ ơi
Anh hỡi Anh linh thiêng
Vòng ru hồn bất tử
Chở che quê hương Việt
Thanh bình triền đê xanh
Anh hỡi Anh linh thiêng…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *