HỜI

HỒNG TRẦN NẠN KIẾP…
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
( … ta làm được điều chi
trước phong ba bão táp
nổi giận của đất trời
cho thủy triều dâng kín
cho bão tố ào về
trận cuồng phong ập tới
biết bao nhà tang thương
giông bão gào thét gọi
gầm rít cùng nấc nghẹn
những cánh tay chấp chới
giành giật cùng gió thét
từng giọt máu thẫm đổ
ta như bóp tim đau
nỗi mất mát người thương
nỗi đau xót ruột thịt
hòa cùng vào nghiệp nạn
cùng mất đau thương…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).
HỜI
Hà Nội, ngày 15/ 10/ 2016

Sóng biển ào dâng
Lũ lụt trào về
Tang tóc thương đau
Những xóm làng bình yên
Bỗng hòa mình cùng lũ
Bóng dân lành áo vải
Giờ lại thêm mất mát
Bao mái nhà dột nát
Giờ cùng lũ xé toang
Đau xót hỡi dân lành
Quanh năm bám mặt đất…
Thiên tai cùng trời đất
Họa nạn của kiếp người
Biết khi nao buông áo
Thơ trẻ thiếu bữa ăn
Con chữ chẳng vuông tròn
Manh áo co ro lạnh
Đủ đầy những gian truân
Một kiếp người nặng gánh…
Phía làng bên tang tóc
Cha tóc bạc gọi con
Bà đớn đau tìm cháu
Mẹ chạy theo con sóng
Ngơ ngác tìm gọi chồng
Tan nát bao mái ấm
Tang thương phủ kín trời
Những miền quê áo vải
Giờ lại thêm rách nát…
Ngửa mặt hỡi trời xanh…

Nam Mô Nam Mô Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *