Hà Nội, lúc 16h 24ph ngày 04/ 08/ 2025
Hoàng hôn ơi chậm lại
Ráng chiều tà Mẹ ơi
Khoảng lặng đời xao xác
Tan tác nửa vầng
đau
Thinh không hời
vu
vi
trầm cay vòng
tử
nạn
tử sanh
sanh
tử
đoạn
tiễn đưa quầng
nhói
nhói
…
Khoảng lặng đời tôi em
Hôm qua vòng tử sanh
Em tôi đoạn đoạn tiễn
Nhức nhói lặng
chia
xa
Em à ta gọi em
Thinh không la đà gió
Đôi cánh mảnh thiên thần
Mặt trời em líu lo
Em à ta gọi em
Khoảng lặng đời ngơ ngác
Mây gió ngàn xa đưa
Tí tách cầm ca khúc
vẳng vang sáo trúc êm
Em à ta gọi em
Bao la trời và đất
Nửa quầng đau nhức nhói
Em à ta gọi em
…
Thinh không khoảng lặng đời
Chát cay vầng chia cắt
Bao mái nhà vỡ nát
ngơ ngác quầng li tán
…
Em à ta gọi em
Nam Mô Nam Mô Nam Mô Đại Bi Đại Bi Nam Mô Phật Đà Nam Mô.
Bình luận Facebook